VU LAN
.jpg)
Nguyễn Trác Hùng
Tháng này là tiết Vu lan
Cây xanh gánh nặng mưa tràn tiếng ngâu
Nỗi buồn chìm tận vào đâu
Để lòng nhớ mẹ rầu rầu gió thu
Heo may vịn lá đánh đu
Con buồn khắc khoải lời ru ngọt ngào
Trời xanh cao đến là cao
Biển bao la sóng vỗ trào về đây
Trên trời ai đếm hết mây
Công cha nghĩa mẹ cao dầy khôn đong
Xưa nghèo lòng vẫn bao dung
Phổ vào lời mẹ thành dòng sông quê
Con đi trăm suối ngàn khe
Gió đông buốt lạnh mẹ che mọi chiều
Còng lưng mẹ gánh bao điều
Nặng trên vai mẹ thật nhiều lo toan
Đồng xưa cỏ lạnh hương tàn
Cúi đầu con lạy đất làng chôn rau
Sụt sùi tháng Bẩy mưa ngâu
Nhìn trên nấm mộ một màu đất quê
Cỏ xanh nghiêng ngả thu về
Mẹ ơi tháng Bẩy não nề làm sao
Giữa đồng cứ ngỡ chiêm bao
Nghe như chân mẹ chạm vào gió thu
Hương trầu phảng phất hư vô
Con trông thấy mẹ: Nam mô giữa chùa.
N.T.H
Tác giả: Nguyễn Trác Hùng
Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 01693306672
|
|