Thứ tư, 10/06/2026,


Nợ... (Phạm Văn Tự) (29/08/2017) 

 

NỢ...

 

 

 

Phạm Văn Tự

 



Vầng trăng... mắc nợ tình thơ
Hồn thu gõ cửa ngẩn ngơ rối bời
Hương bồng bềnh, sắc chơi vơi
Lạc miền dĩ vãng khoảng trời xanh cao?

Như là... nuối tiếc chiêm bao
Không men rượu... chẳng ngọt ngào mà say
Trách chi duyên số trời đày
Tình ngâu than thở gió mây vườn hồng

Phận đò mắc nợ dòng sông
Mưa ròng nắng cạn trành chòng lẳng lơ
Khách qua đâu có hẹn hò
Phải lòng xui khiến vu vơ tháng ngày!

Trăng mềm gió dại sương ngây
Một đời khát vọng chua cay ngọt bùi
Bụi hồng kẻ khóc người vui 
Nhân tình ong bướm ngậm ngùi duyên tơ

Heo may mắc nợ chuyến đò 
Tương tư mắc nợ câu thơ xế chiều…!

 

 P.T 

 

________________
Tác giả: Phạm Văn Tự
Hội VHNT Hà Giang 
Email: 
thcsts@gmail.com 
ĐT: 0919 760 699

 

Danh sách tác giả tham gia in sách Lộc Phát Đinh Dậu - 2017

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 30/08/2017 16:33:40)

Từ miền cao nguyên đá Hà Giang - Phạm Tự xin chân thành cảm ơn Ban biên tập đã đăng tác phẩm "NỢ"...trên trang "lục bát mỗi ngày" để Phạm Tự được cùng chia sẻ với độc giả cùng các thi hữu trong làng Thơ...Nhân dịp này xin kính chúc Ban biên tập lucbat.com dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

*Lục bát đọc ngược
- Bài “NỢ”…
----------------

NỢ…

Heo may mắc nợ chuyến đò
Nhân tình ong bướm duyên tơ ngậm ngùi
Bụi hồng kẻ khóc người vui
Một đời khát vọng ngọt bùi chua cay

Trăng mềm gió dại sương ngây
Phải lòng xui khiến tháng ngày vu vơ
Khách qua đâu có hẹn hò
Mưa ròng nắng cạn lẳng lơ trành chòng

Phận đò mắc nợ dòng sông
Tình ngâu than thở vườn hồng gió mây
Trách chi duyên số trời đày
Không men rượu... chẳng mà say ngọt ngào

Như là... nuối tiếc chiêm bao
Lạc miền dĩ vãng xanh cao khoảng trời?
Hương bồng bềnh, sắc chơi vơi
Hồn thu gõ cửa rối bời ngẩn ngơ

Vầng trăng... mắc nợ tình thơ
Tương tư mắc nợ..…giấc mơ xế chiều…!
P.T

Các bài khác: