VẠT NẮNG BỎ THỪA
Nguyễn Huy Khôi
Lững lờ một lá thuyền trôi
Hanh heo bờ bãi cuối trời thu sang
Tản Viên ngả bóng Đà Giang
Nước xanh ngăn ngắt lênh loang bóng chiều!
Phất phơ trắng dải bông lau
Nước rong bìm bịp kêu nhầu hoàng hôn!
Lối về nhớ gót chân son
Người đi bỏ lại héo hon tháng ngày?
Tôi ngồi bấm đốt ngón tay
Thời gian bạc phếch mây bay trắng đầu!
Trời xanh không một gợn nhầu
Mà thu trong dạ phai mầu biệt ly!?
Mải mê với chốn kiêu kỳ
Em ra Phố thị mấy khi nhớ làng?
Tôi ngồi ngắm bóng thu sang
Nghe lòng tan nát, bẽ bàng duyên xưa!?
Mặc người khăn gói gió đưa...
Thu còn vạt nắng bỏ thừa ngóng trông?
N.H.K
Tác giả: Nguyễn Huy Khôi
nguyenhuykhoi48@gmail.com
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 00442270550132 - London Vương Quốc Anh
(Ngày 02/08/2017 23:48:00)
Thương anh Khôi quá, giá lúc này ở gần lên thăm anh làm vài ly rồi ngắm cảnh núi Tản sông Đà đàm đạo văn thơ cho vơi bớt cõi lòng anh đang tan nát vì bẽ bàng duyên xưa thì OK quá. |