CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - HÀ GIANG
Đỗ Lương Điền
Ở đây chỉ đá với người
Mà ngô xanh mướt giữa trời núi cao
Đào, Lê, Mận, Táo ngọt ngào
Hoà cùng tiếng suối dạt dào chân nương
Rượu ngô trong vắt thơm hương
Lô Lô, Pu Péo, Dao, Mông* kết đoàn
Giữa cao nguyên đá bạt ngàn
Sức người là bạc là vàng bấy nay
Cảm ơn khối óc bàn tay
Con người đã biến đất này nở hoa./.
*Tên các dân tộc ở Đồng văn Hà giang
Đ.L.Đ
Tác giả: Đỗ Lương Điền
luongdien686
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang
(Ngày 12/08/2017 11:40:13)
*Lục bát đọc ngược |