GIỮ LẠi CHO EM
Hoàng Triều
Giữ cho em những lãng quên
Những khi qua vội bên thềm thương yêu
Dáng xưa còn đó diễm kiều
Đường quen phố lạ, một chiều lang thang
Giữ cho em những muộn màng
Mai xa ngày tháng võ vàng tóc mây
Thời gian theo bóng vai gầy
Heo may từ độ hao gầy về tôi
Giữ cho em những bồi hồi
Của ngày thơ dại vào đời tìm yêu
Một ngày kia chợt cô liêu..
Buồn sao thì vận... thương sao cũng đành...!
Giữ cho em những mong manh
Bên đời nước mắt, gập ghềnh bờ mi
Giữ cho em tuổi xuân thì
Mai sau còn có đường-đi-lối-về...!
H.T
Tác giả: Nhà thơ, đạo diễn Hoàng Triều
Thành phố Hồ Chí Minh