VỀ CẤM GIANG
Đào Trọng
Cấm Giang mấy lở mấy bồi
Tuổi thơ tôi có khoảng trời thương yêu
Bờ đê khi nhạt nắng chiều
Bạn bè đuổi bắt con diều đứt dây
Ngày quân cướp biển tới đây
Cha đi chiến đấu đến nay chưa về
Đời mẹ như chuyến đò quê
Bao phen chìm nổi bốn bề gió mưa
Tôi còn trộm nhớ người xưa
Che chung chiếc nón giữa trưa mưa rào
Thế rồi chẳng hiểu vì sao
Gặp nhau một thoáng chiêm bao một thời
Bao năm góc bể chân trời
Hong câu ước hẹn nửa đời chưa khô
Sông quê sóng cứ xô bờ
Mái chèo khua tự bao giờ thôi khua
Nay về bến vắng chiều mưa
Giọt rơi trắng tóc mà chưa tạnh lòng
Đ.T
Tác giả: ĐÀO TRỌNG
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
ĐT: 0978.779.728
Email: daotrong1941@gmail.com