THƠ TỨ TUYỆT
Nguyễn Lâm Cẩn
I
Gói đầy một túi gió đồng
Đem về thành phố biếu không bạn bè
Mở ra đầy ắp tiếng ve
Cứ như lửa cháy đốt hè nóng lên.
II
Ta là ai?
Ai là ta?
Hỏi trời, hỏi đất, hỏi ma, hỏi người
Hỏi Phật rồi hỏi Chúa trời
Lắng tai đâu đó trả lời
Hư vô!
CÔ ĐƠN
Trươc sau chỉ thấy bóng mình
Đi trong khoảng lặng vô bình trần gian
Búng lên, lặng, đứt giáy đàn
Âm thanh lạc, biết ai san sẻ cùng?
NỢ
Nợ em một mớ trầu cay
Anh không chịu trả còn vay đồng lần
Tháng năm chồng chất nợ nần
Rồi anh xin trả một lần dại khôn.
N.L.C
_______________
Tác giả: Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội)
ĐT: 0166 6222 061
Email: nguyenlamcanna@gmail.com