Thứ sáu, 26/04/2024,


Của để dành (Cao Trần Nguyên) (21/07/2017) 

 CỦA ĐỂ DÀNH

 

Cao Trần Nguyên


Đi tìm chút của để dành
Đất ghen mặc Đất. Trời ganh kệ Trời

Mặn câu nhưng lại nhạt lời
Hỏi gần được chỉ xa vời vợi xa

Đầy vơi, bồi lở...chăng là
Hỏi người, chỉ ngược lại ta...mới tài

Bấy lâu nặng trĩu đôi vai
Đi tìm chả biết hỏi ai...cũng đành

Chỉ là chút của để dành
không tiền bạc cũng chả danh phận gì.

- Vậy thì: Là cái chi chi?
Em ơi! một chút " tình si " thôi mà!
 
C.T.N
 
 
 
 
 
Tác giả: Cao Trần Nguyên (Hạ Long - QN)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com.vn - 0979814947 - Hạ long Quảng Ninh  (Ngày 25/07/2017 14:55:46)


Cám ơn bạn Minh Tuấn! Tôi cũng thích câu: "bao năm nắng gió phơi bày/ Nhạt lời mưa gọi sương bay bụi lòng..." của bạn!

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0974 462 381 - Thị trấn Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 22/07/2017 12:36:32)

Thân họa bài thơ Của để dành (Cao Trần Nguyên
Bài thơ hay lắm bác ạ,chúc bác khỏe và đều tay ạ …
 
CHO DÙ CHẲNG GIỐNG CHI CHI…c
Cho anh một chút tình si
Để mai ,lỡ quá xuân thì …Còn ươm
Biết đâu sóng gió đời thường
Xảy ra dông bão, còn tường tận nay.

Bao năm nắng gió phơi bày
Nhạt lời mưa gọi, sương bay bụi lòng
Còn ai, mà gửi tiếng mong
Đầy vơi nỗi nhớ ….Đành vòng vô duyên.

Cũng may còn cái hơn Tiền
Của Để dành gửi trong miền Tình si
Cho dù chẳng giống Chi Chi???
Đất ghen mặc Đất …Tình thì đã say.

MINH TUẤN

Các bài khác: