THU VỀ
.jpg)
Đồng Kê
Gió lành lạnh đã chớm Thu
Đã là ngày ngắn tương tư đêm dài
Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai
Bước thơ thẩn mãi bên ngoài vườn hoang
Thả hồn theo gió lang thang
Nhập vào muôn sợi nắng vàng lung linh
Gửi sang bên ấy với tình
Nói rằng em rất yêu mình chàng ơi
Nao nao trong dạ bồi hồi
Hôm nay là bốn hôm rồi bặt tin
Mỏi mòn chờ đợi bóng chim
Nhớ thương con bướm đi tìm về không
Ai làm nên nỗi nhớ mong
Ai gieo khắc khoải vào trong tim này
Bao nhiêu là xác lá bay
Chàng ơi chàng hỡi có hay … Thu về?!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành phố Hà Nội
|
Đồng Kế rất vui khi được ban BT Lục Bát Việt Nam chọn và đăng tải bài thơ “Thu Về” của mình trong mục Lục Bát Mỗi Ngày, để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ. |