THÁC BẢN GIỐC
Vương Xuân Ánh
Một vùng sơn thuỷ hoang sơ
Ta đi huyền ảo tỏ mờ trong mây
Em trèo hay bóng tiên bay
Suối thương ai đó đêm ngày hát reo
Thác như dải lụa non treo
Phong lan đu đá tai mèo vẫy hoa
Tưng bừng công múa chim ca
Nơi đây Bản Giốc hay là cõi tiên
Quây Sơn xanh mát dịu êm
Thuyền Rồng theo đám sương mềm nhẹ trôi
Giáng trần còn ngại trước đời
Xa xa tiên nữ ẩn nơi non bồng
Bâng khuâng Trùng Khánh Cao Bằng
Sông trong mơ tắm chung dòng cùng ai
X.Á
Tác giả: Vương Xuân Ánh
vuongxuananh1969@gmail.com