LỜI THƠ LỤC BÁT
.jpg)
Vương Xuân Ánh
Từ khi con mới chào đời
Đã say lục bát trong lời hát ru
"Bướm vàng đậu trái mù u"*
Hy sinh đời mẹ đắp bù đời con
Lời thơ nguyên khí nước non
Hồn thiêng sông núi mãi còn trong ta
Như dòng chở nặng phù sa
Đắp bồi nên chí, quyện hòa nên tâm
Vào câu quan họ kết thân
Mời trầu, giã bạn để gần để thương
Cùng ta khắp mọi nẻo đường
Mang câu lục bát quê hương bên mình
Cây đa, giếng nước, sân đình
Điệu chèo sâu nghĩa nặng tình trong th
Cánh buồm đẩy những giấc mơ
Cùng bao khát vọng đến bờ ước ao
Trên dòng sóng biếc xôn xao
Xin làm ngọn gió góp vào chuyến đi.
X.A
*"Bướm vàng đậu trái mù u.
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn" là câu dân ca nam bộ
_____________
Tác giả: Vương Xuân Ánh
Email: vuongxuananh1969@gmail.com