CHÙM THƠ LỤC BÁT
.gif)
Ngô Quang Đức
KHÔNG DUYÊN
Trường tôi bên bến Trung Hà
Cách nhà em một quãng phà Phú Nhiêu
Giời không se sợi chỉ điều
Để thương để nhớ rỗng chiều Tam Nông.
TIẾC NUỐI
Tiếng khèn gọi những ngày xa
Chiều buông khắc khoải tìm ra chợ tình...
Tàn đêm lẻ bóng riêng mình
Ngả nghiêng lưng ngựa thương tình dặm xa.
ƯỚT
Mặt trời rơi dưới hồ xanh
Ta đi vớt lấy để dành hong thơ
Câu thơ chưa ướt bao giờ
Sao ta ướt giữa đôi bờ thực hư.
N.Q.Đ
________________
Tác giả Ngô Quang Đức (Sơn La)
ĐT; 0164 9352 120
|
Cám ơn anh Doãn Tới vẫn còn nhớ tôi và có lời động viên. Chân thành cám ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe nơi Viễn xứ. Cũng đã lâu do thời gian không cho phép nên tôi cũng không thường xuyên vào trang LB. Đã lâu rồi hôm nay lại được đọc chùm thơ ngắn của anh Quang Đức ở Mộc Châu , Sơn La. |