NGHIÊNG...!
Bùi Trọng Liên
Núi nghiêng che vạt nắng chiều
Gió nghiêng nâng đỡ cánh diều bay cao
Trời đêm nghiêng thấp vì sao
Trăng nghiêng ghé xuống sà vào gối mơ.
Nghiêng vần dệt những tứ thơ
Võng nghiêng lời mẹ ầu ơ trưa hè
Đường vòng nghiêng những bánh xe
Gió đu nghiêng ngả ngọn tre trước nhà.
Hoàng hôn nghiêng ánh chiều tà
Cánh cò nghiêng chở câu ca ngàn đời
Nghiêng chiều trời đổ mưa rơi
Nghiêng lòng em đổ cho tôi bể sầu...!
B.T.L 31.5.2017.
____________
Tác giả Bùi Trọng Liên (Hà Nội)
Email: lien59khtc@gmai.com
ĐT: 0913 532 800