TRỐN VÀO ĐÂU ĐÓ
.gif)
Trương Nam Chi
Ai châm bình rượu mà đầy
Cỏ cây hoa lá còn ngầy ngậy say
Thu còn giấu nắng trong mây
Giấu hương trong đất giấu ngày trong mơ
Lỡ xa cách mấy cũng chờ
Lỡ thương… thương đến sao mờ trăng tan
Lỡ yêu nhức nhối trần gian
Tự mình khóc, tự mình can gián mình
Dây mơ rễ má vị tình
Người dung gặp lại đơ hình đứng tim
Giữa đàng tai ách lim dim
Trốn vào đâu đó. Lặng im dỗ mình...
T.N.C
_____________
Trương Nam Chi
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
*Lục bát đọc ngược Tiếp lời TRỐN VÀO ĐÂU ĐÓ của Trương Nam Chi LÁ CHẮN RỜI TAY Bài thơ (Trốn vào đâu đó ) |