Thứ tư, 10/06/2026,


Sợ (Vũ Thương Giang) (12/06/2017) 

 SỢ


Nhà thơ Vũ Thương Giang


Về sao chốn cũ mà mơ?
Dẫu vầng trăng vẫn đợi chờ dòng sông
Sợ mưa, sợ bão, sợ giông
Sợ chiều cả gió thinh không lời buồn...


Sợ lời im lặng dỗi hờn
Sợ tình tha thiết vùi chôn tim mình
Sợ bàn tay chạm vô tình 
Sợ lòng mềm yếu môi xinh trao người...


Sợ nghe ấm áp tiếng cười
Sợ ánh mắt ấy cả đời khó quên
Sợ gần người, rượu ủ men
Sợ mình quá chén say quên đường về...


Sợ người nhắc lại lời thề
Sợ than thổi lửa,đam mê cháy bùng
Sợ mình tay nắm, đường chung
Lòng ai tan nát não nùng tiếng Ngâu...

 

V.T.G

 

__________________
Nhà thơ Vũ Thương Giang (Kiev)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 14/06/2017 22:15:10)

SỢ

“Sợ mưa sợ gió sợ giông”
Bao nhiêu điều sợ, sợ lòng dối gian
Sợ bàn tay lạ xỡ xàm
Sợ lòng nhẹ dạ đa đoan say tình

Để môi người chạm môi mình
Vô phương cứu chữa nên tình dở dang
Sợ duyên không thắm lỡ làng
Men say quá chén hoa tàn bướm bay

Lời buồn để lại xưa nay
Xiêu lòng nhẹ dạ tình đầy trái ngang
Là hoa sắc thắm nhụy vàng
Tinh khôi hương tỏa quyến đàn bướm ong

Là người son sắt tình lòng
Đoan trang chung thủy trắng trong tâm hồn

Xuân Ngọc

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0974 462 381 - Thị trấn Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 12/06/2017 9:10:33)

Thân họa đôi câu với Thương Giang kiev

Chúc em và gia đình hạnh phúc nhé.



SỢ CHI…

Sợ chi cái thuở Ban đầu

Hãy như trăng gió bên nhau giữa trời

Cởi lòng lấy dạ mà phơi

Nợ không duyên chẳng…Ru lời dở dang.

Nặng lòng chi ….Hỡi Thương Giang

Khúc lưu ly… Để nát tan mộng đầu

Lơ thơ nước chảy chân cầu

Hợp tan theo sóng,vó câu theo đà

Muôn năm ở chốn Ta Bà

Nếu không dang dở…Nghĩa là chưa yêu?

MINH TUẤN

  Nguyễn duy vinh  - nguyenduyvinh1969@Gmail.com - 01685965715 - 257 hùng Vương Lộc thắng bảo lâm lâm đồng   (Ngày 12/06/2017 8:56:57)

BƯỚM ƠI!

Bướm ơi,sao cứ chập chờn
Bên hoa vừa nở hương thơm ngạt ngào
Đêm về mộng tưởng chiêm bao
Mơ lên ôm cả trăng sao dỗi hờn

Em như hoa nở giữa vườn
Tinh khôi từ thuở gió sương ngậm ngùi
Sao đành lạc bước tin vui?
Để em lơ đãng bùi ngùi phôi pha

Hỏi rằng bướm có xót xa
Một loài hoa đẹp trinh hoa dâng thành?
Nắng chiều nhạt khuất màu xanh
Anh con bướm ấy sao đành lặng im?

Lòng em đau buốt trái tim
Ơi con bướm lượn đi tìm hoa thơm?...

(viết thay cho một người con gái)

Các bài khác: