LẤY CHỒNG XỨ LẠ
.gif)
Trần Nguyễn Dạ Lan
Kể từ em bước sang ngang
Bóng câu mấy độ lá vàng rụng rơi
Ở nơi xứ lạ, quê người
Còn đâu anh hỡi, khoảng trời thơ ngây
Còn đâu nữa, ánh trăng đầy
Vô tư một thuở - những ngày đã xa
Em về làm vợ người ta
Gót sen thôn nữ ngọc ngà đoan trinh
Tưởng rằng chỉ có bình minh
Ngờ đâu bóng chẳng chung hình song đôi
Nào ai biết trước phận đời
Trai tài gái sắc một thời hoa mơ…
Hôm nay em viết bài thơ
Cái ngày xưa ấy bây giờ ở đâu?
Dù trong nhung lụa sang giàu
Sao nghe lạnh buốt trái sầu tim côi
Sớm chiều vẫn ở bên người
Mà hai hồn lạc khoảng trời phiêu du
Chiều chiều nhìn sắc lá thu
Nghẹn trong hương gió lời ru đượm buồn…
T.N.D.L
_________________
Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn
|
Xin chia sẻ họa cùng tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan với thể thơ LỤC BÁT ĐỌC NGƯỢC bài "LẤY CHỒNG XỨ LẠ". |