LỤC BÁT GỞI ĐẢO XA
.gif)
Vân Huỳnh
Rộn ràng xuôi ngược xuống lên
Bởi câu lục bát chong chênh phận mình
Thương anh em gởi chút tình
Đêm thơ cắn bút mơ hình bóng anh
Sao trời nhấp nháy long lanh
Thơ em anh buột màu xanh biển trời
Đảo chìm vọng gát chơi vơi
Trên tay súng trận anh ngồi nhớ em
Em gieo vần lục thật êm
Anh tròn vần bát chắt niêm tơ hồng
Em thương Mẹ cấy ngoài đồng
Lưng còm nón lá chở còng nắng trưa
Nhớ chiều nhịp võng đong đưa
Tiếng… à... ơi… mẹ... day dưa tới chiều
Thương mẹ đơn chiếc cô liêu
Thay anh trọn nghĩa kính yêu mẹ già
Hoa lòng nở đỏ Trường Sa
Câu thơ sáu tám bài ca đẹp vần
Làm quà chiến sĩ đón xuân
Bài thơ lục bát chúc mừng Trường Sa.
V.H
______________
Vân Huỳnh (Vũng Tàu)
CN CLB thơ Hương Biển