Thứ năm, 25/04/2024,


Thơ tình (Trương Nam Chi) (20/04/2017) 

 THƠ TÌNH

 

Trương Nam Chi


Mây non nũng nịu gió già
cau còn chưa nhú để mà sắp mâm
lá tình chúc phúc trăm năm
chứng cho mưa nắng ăn nằm cùng nhau


Xuống đò… kiếp nữa, kiếp sau
gặp còn lưu luyến nữa đâu mà chào
nụ cười khánh tiết ngọt ngào
hàng câu đối giữa lối vào quen quen


Hình như có một cái tên
lâu quên trìu mến đặt lên tim mình.

 

T.N.C

 

*Ảnh MH
_____________
Trương Nam Chi
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Huỳnh  - huynh.nq09@gmail.com - 01229482775 ( Thái  - 11/28 An Bình, Dĩ An, Bình Dương   (Ngày 22/04/2017 9:28:24)

Họa bài thơ của nhà thơ trương Nam Chi vừa đăng trong Lục bát mỗi ngày

Cái gì …!
Chưa chồng ai bảo em già
Thêm em vào nữa, thế mà đủ mâm
Bốn mùa trời gộp thành năm
Để thuyền với bến về nằm cạnh nhau

Dẫu rồi kẻ trước, người sau
Đã chung mâm, vẫn quên nhau chẳng chào
Mắt xưa sao vội nghẹn ngào
Nhìn chưa rõ mặt mới vào ngỡ quen

Cái gì khó gọi được tên
Mờ mờ, ảo ảo hừng lên má mình!.

20/4/2017

Thái Giang
28A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 21/04/2017 16:03:01)

*"LỤC BÁT ĐỌC NGƯỢC"
-------------------

THƠ TÌNH

Hình như có một cái tên
hàng câu đối giữa quen quen lối vào
nụ cười khánh tiết ngọt ngào
gặp còn lưu luyến mà chào nữa đâu...

Xuống đò… kiếp nữa, kiếp sau
chứng cho mưa nắng cùng nhau ăn nằm
lá tình chúc phúc trăm năm
cau còn chưa nhú sắp mâm…để mà...

Mây non nũng nịu gió già
lâu quên trìu mến…tim ta tim mình…!
CAO NGUYÊN ĐÁ

Các bài khác: