Thứ sáu, 19/04/2024,


Lời hẹn Khâu Vai (Trần Nguyễn Dạ Lan) (18/04/2017) 

 LỜI HẸN KHÂU VAI

 

Trần Nguyễn Dạ Lan


Mỗi năm chỉ có một lần
Trái tim thổn thức được gần bên nhau
Bởi chưng trầu chẳng nợ cau
Tình xưa chìm đáy mắt sâu ngậm ngùi


Mỗi năm, một dịp bên người
Bao điều muốn nói, nghẹn lời chẳng ra
Mai anh về với người ta
Em nhen bếp lửa, mái nhà ấm êm


Mỗi năm, mái tóc bạc thêm
Lời yêu vẫn thế, mong đêm chẳng tàn
Bình minh đã rải non ngàn
Tạ từ, xin hẹn gặp chàng năm sau...

 

T.N.D.L

 


___________________
Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan (TP. HCM)
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 21/04/2017 16:18:29)

*"LỤC BÁT ĐỌC NGƯỢC"
----------------------

LỜI HẸN KHÂU VAI

Bình minh đã rải non ngàn
Lời yêu vẫn thế, chẳng tàn mong đêm
Mỗi năm, mái tóc bạc thêm
Em nhen bếp lửa, ấm êm mái nhà…

Mai anh về với người ta
Bao điều muốn nói chẳng ra, nghẹn lời !
Mỗi năm, một dịp bên người
Tình xưa chìm đáy ngậm ngùi mắt sâu

Bởi chưng trầu chẳng nợ cau
Trái tim thổn thức bên nhau được gần
Mỗi năm chỉ có một lần
Tạ từ, xin hẹn thì thầm năm sau...!
CAO NGUYÊN ĐÁ

  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 19/04/2017 16:50:40)

THEN THÙNG KHÔNG NÓI

Mỗi năm một lần gặp nhau
Mà trầu không thắm với cau liên phòng
Để rồi những nhớ cùng mong
Tóc thề điểm bạc mà không cùng người

Tình xưa chìm đáy sông rồi
Long đong duyên phận tình tôi đợi chàng
Người về có thiếp có chàng
Còn tôi đứng đợi hai hàng lệ rơi

Trách người hay tại bởi tôi
Thẹn thùng không nói nghẹn lời chia li
Xuân Ngọc

  hà văn luận - luan_sdnt@yahoo.com.vn - 01675544656 - Số 06 ngõ 2040 Hùng vương  (Ngày 18/04/2017 19:03:17)

Bài thơ của bạn Trần Nguyễn Dạ Lan tôi đọc tôi thấy buồn man mác trước mắt mình đâu đó một cuộc chia ly vội vã, để lại một nỗi buồn cho người ở lại và cho cả bạn thơ

Các bài khác: