HỘI LÀNG
.gif)
Lê Huy Liệu
Hội làng tôi giữa tháng ba
Cuối xuân mà nắng như là tháng năm
Mũ che ánh mắt lá răm
Áo che hết nét duyên đằm gái quê
Trống làng giục giã đam mê
Chầu văn hát khúc đường về Bồng lai
Các thầy áo thụng buộc đai
Cánh chuồn trên mũ, mũi hài dưới chân
Khấn cầu cái sự an dân
Chen vai thích cánh dần dần giàu lên
Thánh thần nghe chắc đã quen
Mỉm cười, giáng phúc cả hèn lẫn sang
Tháng ba quê mở hội làng
Tháng ba hoa gạo mở sang mùa hè
Có người con gái xa quê
Tay bồng tay bế, toan về lại thôi.
L.H.L
_______________
Tác giả Lê Huy Liệu (Thanh Hóa)
Email: lehuylieu@gmail.com