KÝ ỨC VÀ LỜI RU

Vũ Tháp
Ơi à, này cái à ơi
Tiếng bà ru cháu rối bời mưa xuân
Ngoài kia ngọn cỏ tần ngần
Chim sơn ca hót giục vần thơ yêu
Tan mưa, nắng lại quái chiều
Đời như chao võng bao nhiêu là lần
Trời mưa,bong bóng ngoài sân
Cái tôm,cái tép học gần,học xa
Tuổi thơ chua chát đời bà
Ru con,ru cháu,lệ nhòa tình xưa
''Con cò đi đón cơn mưa''
Lấm bùn lăn lóc quả dưa ngoài đồng
Rau răm thương phận cải ngồng
Mấy mươi năm người chửa trông thấy người
ơi à... thương hạt mưa rơi
Xuân đi để lại muôn lời nhớ nhung...
V.T
_______________
Tác giả Vũ Tháp (Quảng Ninh)
ĐT: 0168 2255 828..