MẸ VẪN CHỜ CON
.gif)
Nguyễn Quang Huỳnh
Mẹ già mòn mỏi đợi con
Cạn khô dòng lệ, mắt mòn hằn sâu
Quặn lòng, vò, xé nát nhàu
Đứa con tiền tuyến đã lâu không về
Ve kêu khản tiếng bờ tre
Mấy mùa phượng nở xa quê, xa trường
Xa bạn bè, xa người thương
Nghe theo tiếng gọi chiến trường miền Nam
Băng rừng, vượt suối gian nan
Oằn mình chống chọi với làn đạn bom
Mẹ thương dáng vóc còn non
Vô tư trai trẻ, hãy còn đang hăng...
Tre già nẩy tiếp búp măng
Con đi từ ấy bao năm chưa về
Bạn con đã trở lại quê
Chiều chiều mẹ đứng đầu đê mẹ chờ
Đêm nào... giấc ngủ cũng mơ
Mơ con canh giữ cõi bờ biên cương...
Càng mong, càng nhớ, càng thương
Con càng biền biệt, quê hương... mẹ chờ!
N.Q.H
______________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
ĐT: 0122 9482 775