Thứ tư, 10/06/2026,


Trinh nữ (Hồ Đình Bắc) (12/04/2017) 

 TRINH NỮ


Hồ Đình Bắc


Cũng là cây cỏ mà thôi
Sau mưa lại mọc xanh trời Phương Nam
Khoe mình hoa nở sắc vàng
Giấu mình thế thủ gai mang đầy người


Ai chê, ai ghét, ai cười,
Chen nhau cây mọc bờ ngoài bãi trong
Trách ai ham tính đèo bòng
Chạm vào cây dại uổng công giữ tình


Gai đâm “xấu hổ’ * hận mình
Cây khôn cụp lá vẫn trinh nguyên mà.
Đi qua lẳng lặng mà qua
Đèo bòng chi lắm để mà khổ thân.


* Cây xấu hổ
H.Đ.B

 


_____________
Tác giả Hồ Đình Bắc (Hải Dương)
Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 16/04/2017 17:13:27)


Xin mạo muội chia sẻ với nhà thơ H.Đ.B bài "LỤC BÁT ĐỌC NGƯỢC" vẫn với tựa đề "TRINH NỮ" (nội dung bài thơ vẫn được giữ nguyên nhưng đọc ngược từ dưới lên trên...)

TRINH NỮ

Đi qua lẳng lặng mà qua
Cây khôn cụp lá nguyên mà.vẫn trinh
Gai đâm “xấu hổ’ * hận mình
Chạm vào cây dại giữ tình uổng công

Trách ai ham tính đèo bòng
Chen nhau cây mọc bãi trong bờ ngoài
Ai chê, ai ghét, ai cười,
Giấu mình thế thủ đầy người gai mang

Khoe mình hoa nở sắc vàng
Sau mưa lại mọc phương Nam xanh trời
Cũng là cây cỏ mà thôi
Đèo bòng chi lắm cả đời khổ thân !
L.B.Đ.N
* Cây xấu hổ

  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 12/04/2017 13:37:48)

TRÁCH CÂY TRINH NỮ

Đã ai đếm hết cây rừng
Nên hai ta vẫn người dưng…đợi chờ
Để mình ra ngẩn vào ngơ
Để ta chờ đợi câu thơ lạc vần

Trách cây trinh nữ vô ngần
Vẫn còn e thẹn mỗi lần gặp nhau
Nên trầu chưa thắm đợm cau
Thuyền chưa cập bến thương nhau chưa tròn

Xuân Ngọc

Các bài khác: