CHÙM THƠ QUÊ HƯƠNG

Lê Minh Tý
Đợi
Sao chua nhắm mắt khế ơi
Làm cho nẫu ruột bồi hồi sợi mong
Dạ sôi gan đốt lửa hồng
Trăng vơi gió tạnh mà không thấy người…
Chiều quê
Sáo diều trong vắt ngân reo
Đôi câu lục bát gửi theo gió đùa
Hỏi mây gội nắng tắm mưa
Câu thơ vừa cất vội đưa ngang trời…
Bến đời
Dạt dào sóng thức đầy vơi
Chở thuyền tình bạn bến đời ruổi rong
Thương yêu khi đục khi trong
Cùng nhau để lại rêu rong thuyền bè
Hoa lộc vừng
Lộc vừng hoa nắng đong đưa
Chẻ đôi ngon gió để trưa sang hè
Ngậm căng nụ mớm tình quê
Nở bung chấm đỏ tím nhòe ước mong.
L.M.T
_______________
Tác giả: Lê Minh Tý (Hà Nội)
Email: minhtykimchung@gmail.com
ĐT:0912067882
|
Một chùm thơ đẹp về quê hương. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc nơi ruộng đồng làng xóm như: Quả khế, cánh diều, hoa lộc vừng, con sông, bến nước...Nguyễn Minh Tý đã thổi vào đó cái hồn của một tình quê trong trẻo vi vút trời chiều, của tình yêu đôi lứa với nỗi khắc khoải chờ mong, của tình bạn thủy chung thắm thiết...Điệu thơ êm đềm da diết, hình ảnh giàu sức biểu cảm. Từng bài từng câu như thấm vào tâm hồn người đọc để rồi còn mãi một tình cảm khó phai. Cám ơn tác giả Nguyễn Minh Tý! |