Thứ tư, 10/06/2026,


Chung chiêng nắng về (Trương Nam Chi) (10/04/2017) 

 CHUNG CHIÊNG NẮNG VỀ

 

Nhà thơ Trương Nam Chi


Tôi ru tôi giữa ban ngày
mênh mang làm gối mỏng gầy làm chăn
ru tôi màu nhiệm trăm năm
gió ran rát gió bờ thăm thẳm bờ


Tôi ru tôi đến bao giờ
mai kia mốt nọ phớt lờ nỗi tôi
ru tôi câu ngạn ngữ rời
sâu xa tiền kiếp buông lời hứa suông


Tôi ru tôi đến mê cuồng
hoàng hôn quăng lưới kéo luồng nắng hanh
ru tôi sợi khói nguyên lành
phả hương ấm lạnh rối mành tơ vương


Tôi ru tôi lụy buồn thương
vành môi thai nghén mười phương địa đàng
ru tôi đắm đuối mơ màng
lá răm hờn dỗi đôi hàng mi nghiêng


Tôi ru tôi giấu niềm riêng
gần nhà xa ngõ chung chiêng nắng về.

 


T.N.C

 


_____________
Trương Nam Chi
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 16/04/2017 17:01:11)


Xin mạo muội chia sẻ cùng T.N.C bài" LỤC BÁT ĐỌC NGƯỢC" vẫn với tựa đề "CHUNG CHIÊNG NẮNG VỀ" nhưng đọc từ dưới lên trên, các câu Sáu được giữ nguyên, các câu Tám được đảo bốn từ cuối.


CHUNG CHIÊNG NẮNG VỀ

Tôi ru tôi giữa ban ngày
mênh mang làm gối mỏng gầy làm chăn
ru tôi màu nhiệm trăm năm
gió ran rát gió bờ thăm thẳm bờ

Tôi ru tôi giấu niềm riêng
lá răm hờn dỗi mi nghiêng đôi hàng
ru tôi đắm đuối mơ màng
vành môi thai nghén địa đàng mười phương

Tôi ru tôi lụy buồn thương
phả hương ấm lạnh rối mành tơ vương
ru tôi sợi khói nguyên lành
hoàng hôn quăng lưới nắng hanh kéo luồng

Tôi ru tôi đến mê cuồng
sâu xa tiền kiếp hứa suông buông lời
ru tôi câu ngạn ngữ rời
mai kia mốt nọ nỗi tôi phớt lờ

Tôi ru tôi đến bao giờ
gần nhà xa ngõ thầm mơ nắng về.
LỤC BÁT ĐỌC NGƯƠC

Các bài khác: