NGU NGƠ
(Nhân đọc “Hồn nhiên” của Đặng Vương Hưng)
(1).gif)
Thái Giang
Ngu ngơ lá, ngu ngơ cây
Ngu ngơ trăng rẽ vạt mây khoe vàng
Ngu ngơ cây gạo đầu làng
Cái màu hoa ấy, lại càng tự nhiên
Nghe người xưa nói động tiên
Ngủ mơ mong gặp hiện nguyên dáng hình
Có gì đâu, chỉ mỗi mình
Ngu ngơ thả khúc tự tình… thấy hay
Ngu ngơ đêm, ngu ngơ ngày
Ngu ngơ để mặc đất đày từng qua
Dẫu rằng đã trải bôn ba
Trăm năm phía trước, cho ta mong thầm
Thanh minh rét lại nhú mầm…
Người về nghiêng nón ba tầm ngu ngơ.
Bình Dương, 3/4/2017
T.G
_______
Thái Giang – Bình Dương
(CLB Lục Bát Sài Gòn)
Điện thoại: 0903 647 713