Thứ tư, 10/06/2026,


Bến đợi (Kiều Huệ) (29/03/2017) 

 BẾN ĐỢI

 


Tác giả Kiều Huệ


Dòng sông nước chảy về đâu
Hàng cây lặng đứng bên cầu thẩn thơ
Lục bình trôi nước lững lờ
Mang theo ký ức mộng mơ thuở nào


Bến xưa trở lại xuyến xao
Tim miền quá khứ chênh chao mạn thuyền
Không gian chiều xuống bình yên
Hoàng hôn lặng lẽ màn đêm buông thầm


Trăng khuya nhớ bóng xa xăm
Lung linh bến đợi trăm năm cuộc tình.

 

K.H

 


______________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 17/04/2017 15:52:20)

Xin mạo muội chia sẻ với nhà thơ Kiều Huệ bài "LỤC BÁT ĐỌC NGƯỢC" vẫn với tựa đề "BẾN ĐỢI " (nội dung bài thơ vẫn được giữ nguyên nhưng đọc ngược từ dưới lên trên...)

BẾN ĐỢI

Trăng khuya nhớ bóng xa xăm
Hoàng hôn lặng lẽ buông thầm màn đêm
Không gian chiều xuống bình yên
Tim miền quá khứ mạn thuyền chênh chao

Bến xưa trở lại xuyến xao
Mang theo ký ức thuở nào mộng mơ
Lục bình trôi nước lững lờ
Hàng cây lặng đứng thẩn thơ bên cầu

Dòng sông nước chảy về đâu
Lung linh bến đợi bể dâu cuộc tình.
LBĐN

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com uk - 00442070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 01/04/2017 21:06:05)

BÊN ĐỢi một kỷ niệm đẹp về cuộc tình với nhiều cung bậc lâng lâng trong cảm xúc.

Trăng khuya soi bóng xa xăm
Lung linh bến Đợi trăm năm cuộc tình.
.......
Sông xưa soi bóng đôi mình
Em về bến Đợi lẻ hình ..... Thương Anh.

Đọc xong trong lòng gợi nét man mác buồn với kỷ niệm xưa nơi Bến Đợi, có lẽ đây là những nét riêng mà bạn đọc nhận ra thơ của tác giả KH. Sống xa quê tôi rất yêu những kỷ niệm trong bài thơ này.

Các bài khác: