Giọt đắng (Lê Quỳnh Anh) (28/03/2017)
GIỌT ĐẮNG
Lê Quỳnh Anh
Ly cà phê đặc không đường
Đắng màu sương gió vô thường chông chênh
Nhạc vàng thánh thót buồn tênh
Tim nghèn nghẹn, gió bồng bềnh như say
Nhấm từng giọt đắng, giọt cay
Âm thầm tính đốt bao ngày đã qua
Nhớ người phiêu bạt phương xa
Bao nhiêu thương mến vỡ oà trong tim
Chân trời tăm cá bóng chim
Hồn ta ngơ ngác đi tìm hương xưa
L.Q.A
________
Lê Quỳnh Anh
Quê Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Hiện sống ở Nha Trang
ĐT: 0904200988
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: