TRẨY HỘI NÚI BÀ
Trần Thanh Hải
Núi kia có tự khi nào
Trảng Bàng - sừng sững núi cao cao vời
Non xanh nước biếc mây trời
Ngọn Bà Đen tọa chơi vơi một mình
Cáp treo uốn lượn trùng trình
Đưa ta du ngoạn bay mình trên không
Thảm xanh hứng nắng Xuân hồng
Trời xanh bông trắng bềnh bồng thả trôi
Khói hương nghi ngút thấu trời
Cõi tâm linh nguyện lòng người thành tâm
Nghiêng mình khấn vái lầm rầm
Khách vui vãng cảnh len chân cửa thiền
Ghềnh mây đá dựng chông chiêng
Non cao ai khéo tạc nên Chùa bà
Thỏa lòng du khách gần xa
Ngày Xuân trẩy hội núi Bà Tây Ninh.
T.T.H
___________________
Nhà thơ Trần Thanh Hải
Hội VHNT Bình Dương
ĐT: 0989 432 039