Hoa bưởi (Trần Mạnh Tuân) (16/03/2017)
HOA BƯỞI
Trần Mạnh Tuân
Nao lòng màu trắng tinh khôi,
Tháng ba hoa bưởi nhắn lời yêu thương.
Theo người rong ruổi phố phường,
Ngang qua chợt thấy vấn vương lòng mình.
Chồi hoa bung nở trao tình,
Giọt sương còn đọng lung linh hé cười.
Xuân như đã muốn xa rời,
Nhờ hoa bưởi nói hộ lời chia tay.
Thoảng hương lòng đã ngất ngây,
Nhụy vàng, cánh trắng rắc đầy phấn hoa.
Dịu dàng nét đẹp vườn nhà,
Như tình đầu nhớ… dẫu qua tháng ngày.
Không kiêu sa vẫn đắm say,
Không đài các… sắc hương này khó quên.
Lặng thầm hoa bưởi làm nên,
Tháng ba một khúc giao duyên đất trời.
11-3-2017
T.M.T
______________
Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: