THƯƠNG NHAU
.gif)
Nguyễn Vĩnh Bảo
Nhà tôi bầu mướp chung giàn
Bao mùa quấn quýt nồng nàn bên nhau
Ai ngờ chỉ một đêm ngâu
Bầu leo lén lút qua đầu người ta
Thương bầu bởi ở chung nhà
Cớ sao bầu lại trăng hoa nữa rồi
Để cho mướp khóc kêu trời
Làm tôi bối rối trước lời thở than
Đêm về bầu vắt dây sang
Nhà bên cây bí sẵn sàng đón qua
Thương cho mướp mới trổ hoa
Mà bầu đã vậy hỏi hoa nào còn
Nhìn giàn mấy quả bầu non
Ngẩn ngơ hoa mướp héo mòn lặng thinh
Bao mùa chung sống chân tình
Xin bầu nghĩ lại chúng mình nghĩa xưa
Đừng vì lời ngọt đẩy đưa
Thương bầu đến thế vẫn chưa vừa lòng!
Thân bầu mướp quá long đong
Vui buồn ai biết bão dông lúc nào
Đêm nay bỗng thấy nao nao
Nhìn bầu với mướp ngả vào trăng khuya.
N.V.B
_______________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
TP. HCM