TA NGHE
.gif)
Vân Huỳnh
Ta đi giữa buổi hoàng hôn
Thầm thì sóng biển vào hồn đâu đây
Trên trời tiếng gió lùa mây
Chừng mưa rớt hạt lay bay tóc nàng
Ta nghe tiếng cát Dã Tràng
Tròn vo nỗi nỗi nhớ khẽ khàng biển khơi
Nghe chiều sóng hát chơi vơi
Muôn trùng biển gọi lộng ngời đại dương
Ta nghe tiếng nói hậu phương
Vỗ về con sóng lời thương nồng nàn
Nghe trởi gió chuyển mùa sang
Xuân về anh lính nhà Giàn hát vui
Ta nghe cả tiếng em cười
Ngất ngây sóng biển ngã vùi bờ vai
Nghe lòng háo hức tương lai
Xuân về biển đảo ngày mai yên bình.
V.H
______________
Tác giả Vân Huỳnh
CLB thơ Hương Biển