NHỚ THỜI BÊN NHAU

Phạm Ngọc Lại
Bốn mươi năm lẻ qua mau
Cuốn theo bao những sắc màu trần gian
Đã bao nhiêu thứ tiêu tan
Nhưng chỉ tình bạn chưa tàn em ơi!
Cuộc đời như một dòng trôi
Người thì cập bến: xe hơi, nhà lầu
Người như bóng nước chân cầu
Gặp nhau đây vẫn trước sau vẹn tình
Vẫn như tia nắng bình mình
Truyền nhau hơi ấm, phục sinh tâm hồn
Cuộc đời, ừ lắm dại – khôn
Gặp đây chỉ thấy tâm hồn sáng trong
Sài Gòn một sớm phố đông
Ồn ào mà thấy cõi lòng thảnh thơi
Khói cà phê quyện hương đời
Bên nhau lại nhớ một thời chiến chinh
P.N.L
______
Phạm Ngọc Lại, Hà Nội
Email: phamlai1955@gmail.com