NHỚ VỀ HỘI LIM
Sao Băng
Em về phố núi chiều mưa
Phượng buồn tím nỗi đợi chờ chông chênh
Liễu còng lưng quét trời xanh
Đong đưa giọt nhớ treo vành môi non
Tháng ba ngúng nguẩy dỗi hờn
Nghe Quan họ hát chon von dốc tình
Em thành liền chị tươi xinh
Ngõ mây xúng xính có anh Hai chờ
Yếm đào mắc võng bến mơ
Thì thầm khung cửi giăng tơ lòng đầy
Én dìu chiều vỗ cánh bay
Gió xô đêm ngã... cạn ngày... từ ly
Nàng Xuân e ấp dậy thì
Đeo xà tích bạc nhu mì soi gương
Trần gian khép mộng nghê thường
Cho môi cong cớn trách hờn rêu phong
Sông Cầu nhớ tháng ba không
Mà gieo ước hẹn cháy nồng vào tim?
Gió lùa thực - ảo trong đêm
Thả hồn theo tiếng hát em nuột nà
Rã đông ký ức để mà
Muốn quên mất cả đời ta nhớ người!"
Đà Lạt, 03/2017
S.B
_______________
Tác giả Sao Băng (Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng)
Điện thoại: 0165 8228 739
Email: saobang_15879@yahoo.com