KHOE HÀNG LÀM DÁNG...
(Đặng Vương Hưng)
Hồn nhiên tắm suối, tắm sông
Trẻ con thì cứ tồng ngồng đã sao!
Kệ cho đất thấp, trời cao
Khoe hàng làm dáng, ôi dào... sợ chi!
Hồn nhiên cười nói, nhảy thi
Nhà quê vui vẻ là vì dân gian
Hết thời nắng táp, mưa chan
Ta về tắm lại ao làng thử xem…
Còn khúc khích mấy cô em?
Đấm lưng thì thụp… mà thèm nhau không?
Trẻ con rồi sẽ vợ chồng
Vợ chồng rồi sẽ thành ông, thành bà...
Nhưng giờ sàn nhảy, quán bar...
Khoe hàng làm dáng hoá ra... bình thường.
Ngày sáng tác: 26/8/2016
Chỉnh sửa và chia sẻ: 3/3/2017
Đ.V.H
_____________
Liên hệ với Đặng Vương Hưng
Điện thoại: 0913 210 520
Email: dangvuonghung@gmail.com