VỀ BẾN XƯA

Trần Tá
Tôi về lối cũ một trưa
Những mong gặp lại bến xưa… ao làng!
Bóng dừa soi tóc nắng vàng
Bên cầu ao hẹn em sang... sớm chiều…
Ra đi nhớ mái tranh nghèo
Trăm quê vương vấn mang theo quê mình
Cây trúc là cây trúc xinh
Em xinh nghiêng bóng ao đình… thêm xinh
Đường xưa sỏi đá gập ghềnh
Ao xưa duyên phận nổi nênh cánh bèo
Gói vào kỷ niệm trong veo
Tuổi thơ vất vả gieo neo một thời
Tháng năm cũng đã nhiều nơi
Vào ra, xuôi ngược nổi trôi… dòng đời
Đường làng giờ bước thảnh thơi
Ao xưa vương loáng khoảng trời... nhớ nhung!
T.T
_______________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc