VŨ ĐIỆU THÁNG BA

Lê Trung Hiếu
Tháng ba xuân chẳng chịu dà
Nắng tưng tửng nắng, mây ngà ngà say
Vần thơ giăng mắc vơi đầy
Mê tơi nhấp một khúc say nghê thường
Đầu nhà khói ẩn trong sương
Ai hong tơ nhện mà vương bút tình
Làng bên trống hội xập xình
Xênh xang váy áo dập dình gót hoa
Tháng ba tim tím ruộng cà
Hoa gạo thắp lửa bếp bà lưng mây
Cánh cò trắng toát chiều say
Gái xoan thèm chút heo may cuối mùa
Tháng ba hoa gấm thêu thùa
Lẳng lơ yếm thắm cổng chùa lưng thon
Trống chèo giục gái đương son
Cởi dây oan khuất cho tròn nét duyên
Vãn chiều còn ánh trăng nghiêng
Cau tơ ấp bẹ đêm thiêng gợi tình
Phòng không gái góa cựa mình
Hớ hênh con gió rập rình qua song…
Tháng ba cải chẳng trổ ngòng
Con ong tìm mật cuốn vòng hồi luân…
Trời còn xuân đất còn xuân
Bút thơ còn lỡ câu vần trao duyên.
L.T.H
_________________
Tác giả Lê Trung Hiếu
Bút danh :Lều Thơ Phiêu Lãng (Đak Lak)
ĐT: 0168 8027 690
Email: leutho1964@gmail.com