Nghiêng chao nỗi nhớ (Nguyễn Thiết Kế) (28/02/2017)
NGHIÊNG CHAO NỖi NHỚ
Nguyễn Thiết Kế
Đêm dài - giấc ngắn - nhớ quê
Ngày xưa ai thả bùa mê chúng mình!
Trung du một khúc tâm tình
Chày khuya gõ nhịp Thậm Thình quê ơi
Áo xanh ai mặc cho đồi
Sông quê quặn khúc lở bồi trầm luân
Dốc đời ai níu bàn chân
Duyên đời, ai trói nợ nần vào nhau?
Kiếp này và mãi... kiếp sau
Dễ gì vá được nỗi đau duyên tình
Cái ngày xưa ấy chúng mình
Chưa cầm tay
Ngực
Đã thình thình rung...
Để rồi thao thiết mông lung
Lời yêu chẳng dám ngỏ cùng... người yêu
Để rồi có một buổi chiều
Xe hoa đã rước... người yêu đi rồi!
Thiên di! Một cánh chim trời
Chao nghiêng nỗi nhớ
Nghiêng lời
Người xưa!
27-02- 2017
N.T.K
___________
Tác giả Nguyễn Thiết Kê
Phú Thọ
ĐT: 0945881946
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: