NHỚ QUÊ
.gif)
Trần Duy Hạnh
Làng tôi bến nước, sân đình
Rặng tre soi bóng lung linh ven đầm
Những ngày mưa rét trời thâm
Cánh chim xao xác, chiều chầm chậm sang...
Nơi xa nhung nhớ về làng
Bờ đê lộng gió mơ màng cỏ may
Đêm hè mùa gặt vơi đầy
Góc vườn rơm ủ nên cây ấm lòng
Bờ tường leo bụi trầu không
Dàn lá xanh mướt ngước trông khoảng trời
Ngọn cau lá vẫy chơi vơi
Hương thơm lan toả lời mời trẻ thơ
Xa quê ngóng đợi thẫn thờ
Đường xa bao dặm, đợi chờ… bấy năm!
T.D.H
______________
Tác giả Trần Duy Hạnh (Hải Phòng)
Email: nhanvannong@yahoo.com.vn