HOÀI NIỆM
.gif)
Trần Nguyễn Dạ Lan
Hôm nay chủ nhật, chạnh buồn
Nhớ ngày mình bắt chuồn chuồn bên nhau
Chị đi trước, em theo sau
Chân trần đạp đất, mái đầu nắng hong
Chán rồi, rủ bạn tắm sông
Thi bơi, thi lặn mãi không muốn về
Đôi bờ rộn rã tiếng ve
Phượng hồng thắp lửa gọi hè đến nhanh
Tuổi thơ ngày ấy trong xanh
Em ơi! Giờ đã biến thành giấc mơ
Chị đi xa bến, xa bờ
Phút giây hoài niệm thẫn thờ nhớ thương
Vườn cau hoa vẫn đưa hương ?
Lũy tre còn đứng bên đường trầm tư?
Cúc vàng vẫn nở chiều thu?
Sáo diều vẫn hát khúc ru thuở nào?
Hoa sim vẫn tím đồi cao?
Nhãn lồng vẫn chắt ngọt ngào đợi ai?
Em ơi! Thăm thẳm đường dài
Trong tim chị dấu yêu hoài ngày xưa...
T.N.D.L
________________
Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan (TP. HCM)
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn