CÀNH HỒNG AI BỎ ĐÊM QUA
Vân Huỳnh
Cành Hồng ai bỏ hồi đêm
Hoa còn thắm nhụy nằm im bên đường
Qua rồi nghĩ lại xót thương
Dừng chân nhìn lại lòng vương bất bình
Ai kia… sao nỡ vô tình
Valentine vẫn tươi xinh nụ hồng
Chữ tình sao quá mênh mông
Lời thương mới tỏ đành lòng quên sao
Lời yêu đương mới vừa trao
Người ta ngoảnh mặt bỏ nhau chối từ
Hoa hồng... có tội chi ư?
Sao đành vứt bỏ sầu tư ngậm ngùi
Đêm Tình Nhân rộn tiếng cười
Buồn cành hồng thắm một đời dở dang
Chạnh lòng xót tấm hường nhan
Cúi mình nâng cánh hoa tàn vào tim
Tình yêu là cuộc kiếm tìm
Cho tôi xin chút tình em… muộn màng.
V.H
______________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
CLB thơ Hương Biển