YÊN TỬ TRONG ĐÊM
Nhà thơ Cao Trần Nguyên
Có lên Yên Tử trong đêm
Mới hay Phật ngự - đất thêm nhiệm mầu
Bước chầm chậm, bước mau mau
Mà đâu thấy mệt, thấy đau... là gì
Màn đêm xuống thật diệu kì
Mai vàng thấp thoáng thầm thì trong sương
Nghe như tiếng vọng bốn phương
Chúng sinh - thập loại - về nương cửa thiền
Trước tam bảo chùa Hoa Yên
Người đi lễ Phật chờ phiên vào chầu
Mõ rung - kính, chuông thỉnh - cầu
Con nhang phật tử ngồi hầu chấp kinh
Đêm Yên Tử thật yên bình
Phật Hoàng như cũng thấu tình nhân gian!
C.T.N
_____________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Hạ Long - QN)
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn