NỖI NIỀM TẾT QUA…
.gif)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Thương tặng Minh Đức
Ngỡ là đến Tết người về
Tôi mong từ độ thu kề cận đông
Bây giờ đã vợi chờ trông
Tháng Giêng sắp hết người không thấy người…
Thấy trong mưa bụi nụ cười
Dáng xuân một thuở sáng tươi ngời ngời
Lòng tôi thì vẫn rối bời
Lo âu, chờ đợi, một trời yêu thương…
Ai ơi có thấu đoạn trường
Nỗi niềm tôi gửi ánh dương chan hòa
Ra giêng tôi gạt lệ nhòa
Lại mong Tết đến nhà, nhà đoàn viên…
Lại chờ đến Tết thần tiên
Người về... tiếng dép vang hiên nắng hồng…
20 tháng Giêng, năm Đinh Dậu
L.M.L.T.T
_________________
Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ (Đà Nẵng)
ĐT: 0905 045 409
Email: lienthotim@gmail.com