Tháng Ba thương nhớ (Lương Duyên Thắng) (16/02/2017)
THÁNG BA THƯƠNG NHỚ
Lương Duyên Thắng
Một người thương nhớ tháng Ba
Chiều chiều lại đứng nhìn ra sân đình
Ngày ngày, người đứng lặng thinh
Tiếc thương cây gạo làng mình năm xưa
Người nhớ về buổi chiều mưa
Tháng Ba năm đó, gạo đua sắc hồng
Người ta bứng gạo đi trồng
Sang làng Đoài ấy, làng Đông chẳng còn
Người làng Đông tiếc mỏi mòn
Thương cho cây gạo thủa còn tốt tươi
Tháng Ba gạo đỏ lưng trời
Người làng Đông tiếc một thời tuổi thơ
Tháng Ba ra ngẩn vào ngơ
Gạo ơi thương nhớ, bao giờ cho nguôi…
L.D.T
___________
Lương Duyên Thắng
Bác sĩ, hiện sống ở Khánh Hòa.
ĐT: 0913417343
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: