BÓNG THƠ
.gif)
Nhà thơ Trúc Linh Lan
Mái đình cong vút ánh trăng
Nguyên tiêu đón rước chị hằng du xuân
Câu ca, điệu nhạc tưng bừng
Bao nhiêu xiêm áo lưng chừng gió bay
Tiếng đờn tài tử ngất ngây
Đôi câu vọng cổ ngọt say đất trời
Tiếng thơ rơi rớt bên đời
Giọt trăng nhòe ướt nụ cười thi nhân
Gõ vào trăng vọng tiếng ngân…
Lợi danh, danh lợi díu dang cõi người
Tròn đầy bao cuộc buồn vui
Bóng thơ ẩn hiện ngậm ngùi hương xưa
Tháng Giêng mấy nhịp đò đưa
Duyên thơ phận mỏng… nên chưa kịp rằm.
T.L.L
________________
Nhà thơ Trúc Linh Lan
CT Hội Nhà văn Cần Thơ