HỘI LIM VUI BẠN ĐI RỒI ĐỪNG KÊU!
.gif)
Trần Mạnh Tuân
Hôm nay chính hội... Hội Lim,
Giở lời hẹn ước xưa... tìm thấy đâu!
Chẳng qua sông, chẳng mấy cầu,
Mà xa xăm thế nói câu thôi đành!
Bên liền chị, mấy liền anh,
Còn đâu lúng liếng người dành cho ai!
Ba tầm ngày ấy không quai,
Nghiêng che mỏ quạ, bông mai cài đầu.
Vương câu hát nhớ thương nhau,
Người ơi người để nỗi sầu lòng ta.
Từ nay xin cạch đến già,
Hội Lim Kinh Bắc gần xa mặc người!
Yên thân... xin chớ người ơi,
Hội Lim vui bạn đi rồi... đừng kêu!
13 tháng Giêng Đinh Dậu
T.M.T
______________
Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org