LỤC BÁT BỐN MÙA
.gif)
Trần Tá
HƯƠNG XUÂN
Triền sông ngút ngát mắt người
Trời xanh cỏ mượt chín mười đua nhau
Áo xiêm em vội qua cầu
Sóng đôi bên bạn, duyên màu non tơ.
VÀO HÈ
Hội làng vừa khép nắng xuân
Ngó sen lấp ló bâng khuâng vào hè
Vườn quê ngân vọng tiếng ve
Nồm Nam vội gọi gió tre xạc xào.
NGÕ THU
Gió thu lành lạnh con đường
Ngõ thu se sắt vương hương cốm chiều
Đi về dáng mẹ liêu xiêu
Hương thu còn đọng ít nhiều tóc sương.
BÊN HOA QUỲNH
Muôn hoa say đón ánh dương
Em còn e ấp vấn vương trăng ngà
Đêm đông độc thưởng hương trà
Trăng ngà,quỳnh mướt thơ hoa... đôi vần!
T.T
_____________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc