XUÂN TÌNH...
(1).gif)
Nhà thơ Phạm Tự
Tuyết sương cũng đã tan rồi
Đào mai e ấp vui cười cùng xuân
Người xa... lòng vẫn thấy gần
Câu thơ góa bụa... thì thầm chốn quê...!
Bao ngày mưa nắng mải mê
Dòng đời xuôi ngược lời thề nụ hoa
Chợ trời đắt bẩy rẻ ba
Xanh tươi vàng úa non già đầy vơi!
Khéo khôn khờ dại khóc cười
Lương tâm thật giả lòng người trắng đen
Sang giầu nghèo khó bon chen
Vần xoay con tạo thương đêm nhớ ngày
Chuốc lòng ngọt đắng mặn cay
Rượu hồng lúng liếng hây hây... Xuân tình!
P.T
_______________
Nhà thơ Phạm Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com