BỜ VAI ƠI!
 |
| Nguyễn Thị Minh Hồng |
Ơi bờ vai của đàn ông
Đầy hay lõm cũng như thông đại ngàn
Cớ chi cứ như cơ hàn
Chẳng cho đây tựa… dây đàn bật bung?
Ơi bờ vai ngửa lung tung
Ta đây chẳng gối… mặc sung chát chùa
Mặc lời ân ái như vua
Gót son bước ngược mặc chua… Ngọt lòng.
Nghiêng đầu vai của ta hong
Ngoài kia gió vẫy mưa mong nắng bừng
Buồn vui cũng bước ngập ngừng
Thì thầm lữ khách cũng chừng ấy thôi.
Ơi bờ vai chẳng sánh đôi
Thu đông có lạnh đừng ngồi tráo thơ
Ta đi… Người thấm bơ vơ
Ngả đầu tự gối trong mơ mỉm cười.
Hồn ta, ta tựa vai ơi!
Đại ngàn thác đổ vai người… Tìm ta?
N.T.M.H
________
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng (TP.HCM)
ĐT: 0982105015
Email: nguyenthiminhhong38@gmail.com