THÁNG GIÊNG
.gif)
Phạm Ngọc Lại
Tháng Giêng làng vẫn ăn chơi
Tết còn rủng rỉnh chưa ngơi rượu chè
Tháng Giêng cái năng hoe hoe
Rộn ràng thôn xóm hội hè mở ra
Tháng Giêng là tháng Giêng à!
Lộc non biêng biếc cây đa bên đình
Tháng Giêng ngọn gió đa tình
Ngả nào cũng thấy rập rình lứa đôi
Tháng Giêng là tháng Giêng ơi!
Nhìn nhau bỗng thấy em hơi thẹn thùng
Môi em tươi thắm quá chừng
Làm sao anh có thể đừng được đây?
Tháng Giêng mưa bụi lây rây
Hoa đua sắc thắm, người ngây ngất tình.
P.N.L
_______________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: phamlai1955@gmail.com